Bạn đã lúc nào yêu xa chưa? cái xúc cảm ngóng chông, đợi đợi, hồi vỏ hộp khi sắp tới được gặp gỡ hòa quện thú vị chúng ta nhỉ? Cái cảm xúc đi dạo trê tuyến phố và các bạn nhìn thấy rất nhiều đôi yêu nhau, tay trong tay dạo phố bạn thấy lạc lõng, trống vắng cùng hơi tủi thân đúng không? Những cảm hứng đó được biểu hiện qua những cau tho tuyệt ve tinh yeu nhưng wikichiase sưu tập gửi đến chúng ta dưới đây.

Bạn đang xem: Thơ về tình yêu xa cách

Thời Gian và khoảng Cách

Yêu em lắm tuy xa khoảng cách Cho lòng bi lụy thử thách thời hạn Một mình quan tâm đến miên man nhìn đêm buông xuống ngắm màn sương rơi

Anh vẫn biết ở khu vực xa kia Em hàng tối lệ nhỏ dại sầu bi Gửi vào đêm vắng rất nhiều gì Để dựa vào làn gió đưa đi tới nàng

Nhìn ánh mắt mơ màng nơi ấy Anh chỗ này cũng thấy bi quan sao trái tim thầm nhủ mong mỏi Tình mình đẹp nhất lắm lẽ nào phân chia hai

Ngày new đến ban mai rực nắng Mình với mọi người trong nhà trao tặng kèm yêu yêu mến Hoa tình thương nở ngát mùi hương Vòng tay ân ái môi hường trao duyên

Thời gian sẽ chuyển thuyền cặp bến Rồi niềm vui sẽ đến hồ hết nhà Xuân về rạng rõ nhan sắc hoa Tình đôi mình mãi đậm chất thủy chung.

—————————————–

Viết cho tất cả những người Tình Xa

Yêu xa xôi lưu giữ nhung là vậy Chẳng được gần hy vọng hãy đọc nhau Đừng hờn ghen để nước đôi mắt trào Không sát bên thõa bao nhung nhớ

Người yêu mến ơi những đêm trăn trở Mơ vòng tay ấm cúng vỗ về Nụ hôn nồng khao khát si Đêm cháy rộp cận kề môi mắt

Biết yêu thương xa nhớ nhung quay quắt nhưng lại cũng đành nén chặt thương nhớ Giữ trong tim hình bóng vấn vương Đêm nằm mê canh trường thao thức

Muốn gần bên trao người niềm hạnh phúc Nhưng địa hình phân cách xa xôi Đành nhủ lòng mong chờ mà thôi yêu thương xa biện pháp cả trời mong mỏi nhớ.

————————————–

BÀI THƠ: DẪU CÁCH XA Thơ: Trang Kiệt niềm hạnh phúc làm sao mỗi sớm chiều Nghe em rót giọng lắm thương yêu Dù xa mãi nhớ về phương kia Có vợ hiền ngoan dáng mĩ miều.

Cách biệt bao ngày mãi ghi nhớ thương về bên chốn ấy gần như canh trường Vui khi mỗi mau chóng từng liên lạc Nhắn call nghe lòng thỏa vấn vương

Dẫu phương pháp đôi con đường tận vùng xa nhưng lòng nguyện mãi vẫn yêu à Mai chiều rộn rã dòng lời nhắn Sớm buổi tối vui cười điện thoại cảm ứng thông minh nha.

————————————–

YÊU XA TÌNH NỒNG

Thơ: Hoa Chu Văn

Yêu xa lắm…để trong dạ nhớ cất nỗi buồn…dấu sinh sống trong tim không khí xa bí quyết im lìm Ước gồm đôi cánh bay tìm đến nhau

Cứ ngóng đợi.. Một màu mong muốn Cho tình ta mau chóng xanh biếc Để em rạng rỡ thú vui Nhìn bên trên nét khía cạnh lòng người hân hoan

Muốn gần lại đến loan mặt phượng Để đôi mình được hưởng thú vui Yêu xa cứ buộc phải ngậm ngùi Mà thời gian chỉ tiến,lùi được đâu

Xuân đang đi tới hai đầu xa ấy trong lòng anh trỗi dậy tình nồng Đào mai khoe dung nhan thắm hồng giữ hộ vào nỗi nhớ không bến bờ tình buồn

Em bao gồm biết anh luôn mong muốn Tình yêu mình mau chóng lại gần như là chim én gọi mùa xuân Vòng tay ôm trọn ân ái nồng nàn.

———————————–

EM BIẾT PHẢI LÀM SAO Thơ: Phương Tâm

Em phải sao để cho vơi nỗi nhớ?! mỗi chiều buông chân bỡ ngỡ lối về hai đứa bản thân ở cách biệt sơn khê Trái tim rét mướt thèm vai kề nức nở

Em phải sao cho vơi nỗi nhớ?! Đêm thị thành, phố tỏa nắng rực rỡ đèn giăng Chỉ mình em với góc nhỏ tuổi bâng khuâng Mơ anh đến….lâng lâng hòa nhịp thở

Em phải sao cho vơi nỗi nhớ?! Tơ trong lòng sao cạnh tranh gỡ vương vấn Em mong chờ ngày ta bước bình thường đường mà lại e thẹn….làm má hường chín đỏ

Anh yêu ơi sao còn khu vực xa đó?! Về đi anh mang lại tim nhỏ tuổi đập cùng!!!

Trên đây là các bài thơ tốt về tình yêu mà wikichiase sưu tầm cùng gửi đến các bạn. Trước đây tôi cũng từng yêu xa như các bạn, thỉnh thoảng chỉ cần những tin nhắn của người yêu rằng em ghi nhớ anh cũng cảm thấy ấm lòng với cảm động mang lại chảy nước mắt. Wikichiase chúc các bạn sớm ngày được ngay sát với nhau và nhớ rằng ghé thăm wikichiase.com từng ngày nhé

Sau loạt thơ ngắn nhớ tình nhân cũ với thể thơ 8 chữ thật hay, trang thơ tình bi thương xin liên tục gửi đến độc giả những bài bác thơ ngắn 4 câu 8 chữ viết về nỗi nhớ tình nhân đang làm việc xa, trong khi là số đông hình ảnh status đẹp mắt với mọi câu nói về nỗi nhớ vô cùng ý nghĩa..

*
thơ ngắn nhớ người yêu xa.

“Nỗi nhớ này…là nhớ lắm fan ơi, đã chảy mãi đầy vơi trong ngày tiết mạch, Như nguồn suối suốt đêm ngày róc rách, gửi vào thơ cho khoảng cách không xa.Rồi ngày mai niềm sung sướng vỡ òa, Tình yêu rất đẹp như bài xích ca muôn thuở. Trời với đất khiến xui mình chạm chán gỡ, Để nghìn đời bình thường nhịp thở yêu thương..!!”

*
thơ ngắn nhớ người yêu xa xuất xắc (ảnh: internet)


❀✩❀ thơ ngắn nhớ tình nhân xa 01
❀✩❀
Dẫu nhị miền…nhưng một nỗi ghi nhớ mong
Trái tim nhỏ tuổi nơi khuê chống vẫn đợi
Vẫn khao khát mùa Đông này tín đồ tới
Để chổ chính giữa hồn luôn phơi cun cút niềm vui.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ tình nhân xa 02 ❀✩❀
Ông tơ ơi sao đọa đày con vậy
Suốt ngày lâu năm nhớ tín đồ ấy khôn nguôi
Bà nguyệt ơi sao xe cộ duyên xa thế
Đã phương pháp đò … lại đứt quãng sơn khê.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ tình nhân xa 03 ❀✩❀
Bao nhiêu tối nỗi nhớ mong muốn vỡ oà
Trời nam giới Bắc phân chia mình ra nghìn dặm
Nhưng anh hỡi làm sao vùi say đắm
Giết cầu mơ tay cùng ráng bàn tay.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ tình nhân xa 04 ❀✩❀
Nỗi nhớ nào bởi nỗi lưu giữ anh yêu
Khi em cứ nuôi rất nhiều hy vọng
Em không muốn tình ta thành nhỏ sóng
Vỗ mãi bờ rồi giá cóng vùng xa…
❀✩❀ thơ ngắn nhớ tình nhân xa 05 ❀✩❀
Em và anh hai đứa ở hai bờ
Dòng sông ghi nhớ sao nhưng mà dài rộng lớn thế
Em giang tay cơ mà sao ôm không xuể
Nỗi lưu giữ anh tràn trề đến chơi vơi.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ tình nhân xa 06 ❀✩❀
Em đang sống hay là đang tồn tại???
Mà hằng ngày lại cảm thấy chênh chao
Nỗi nhớ anh như sóng đại dương thét gào
Cứ trào dâng trong thâm tâm cao hóa học ngất.
*
ảnh status viết về nỗi ghi nhớ (ảnh: internet)

❀✩❀ thơ ngắn nhớ tình nhân xa 07 ❀✩❀
Những ngày nay nhớ em quá đi thôi
Chiều hoàng hôn lấp mờ hai con mắt ngọc
Suốt đêm trường anh trở bản thân lăn lóc
Anh mong đợi dần bạc bẽo tóc vào tim.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ tình nhân xa 08 ❀✩❀
Phải làm gì để vượt qua nỗi nhớ
Cứ chất đầy từng nhịp thở nhỏ tim
Màn tối xuống cảnh vật ngủ êm đềm
Sao nỗi nhớ cứ sục sôi hình bóng???
❀✩❀ thơ ngắn nhớ người yêu xa 09 ❀✩❀
Vắng anh rồi em mộng mị trong mơ
Thèm tiếng yêu mang lại thỏa lòng nhung nhớ
Thèm bờ môi thủ thỉ lời trung khu sự
Để tối dài khỏi hoang hoải người ơi.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ người yêu xa 10 ❀✩❀
Nếu biết yêu thương mà gian khổ người ơi
Thì em nguyện cả đời xin cô lẻ
Một bản thân em xin lặng lẽ âm thầm đơn côi
Để khỏi u sầu, khỏi nhớ người ơi!
❀✩❀ thơ ngắn nhớ tình nhân xa 11 ❀✩❀
Nhớ anh lắm…Thật nhiều tình nhân hỡi !
Và khổ cực cũng vày quá yêu anh
Tình yêu thương ơi ! Sao chẳng chút ngọt lành
Mà cứ mãi mong mỏi manh như sắp đến vỡ.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ người yêu xa 12 ❀✩❀
Mong lưu giữ em vào dạ thấy đụng cào
Hướng về em tình ngọt ngào tha thiết
Ước ước ao sao đời này luôn luôn diễm tuyệt
Chuyện tình cảm mình cùng viết em nha.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ người yêu xa 13 ❀✩❀
Đếm thời gian theo nhịp gỏ tàn canh
Đêm tàn lụi nỗi nhớ thành đầy ắp
Một mình em mặt ngọn đèn héo hắt
Lơ đãng kiếm tìm một hình bóng xa xa…
❀✩❀ thơ ngắn nhớ người yêu xa 14 ❀✩❀
Xa anh rồi phố vắng cũng quạnh hiu
Hàng ghế đá chẳng ai ngồi tâm sự
Quán cà phê một mình em bốn lự
Đếm giọt sầu thánh thót những giọt rơi.
*
ảnh trọng điểm trạng về nỗi ghi nhớ (ảnh: internet)

❀✩❀ thơ ngắn nhớ tình nhân xa 15 ❀✩❀
Đêm lặng tĩnh em thấy lòng trĩu nặng
Trong tim em đậm đà bóng hình anh
Hạt sương rơi ứ đọng trên tán lá xanh
Như đồng cảm cùng em niềm yêu đương nhớ.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ người yêu xa 16 ❀✩❀
Đêm trở giấc nghe lòng ai oán man mác
Bên nhà ai tiếng nhạc cứ du dương
Một bản thân em thao thức giữa đêm trường
Mang nỗi ghi nhớ niềm thương như thế nào ai biết !
❀✩❀ thơ ngắn nhớ người yêu xa 17 ❀✩❀
Những thời nay anh ghi nhớ em thiết tha
Chờ xuân đến mang kiệu hoa anh rước
Hai bọn họ thoả nỗi niềm nguyện ước
Suốt một đời phỉ nguyện bước mặt nhau.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ tình nhân xa 18 ❀✩❀
Anh ở ở đâu sao mãi không về?!
Để em ghi nhớ và ước ao anh nhiều thế!
Anh ơi anh nếu như mà gồm thể
Về với em như vậy có rộng không…
❀✩❀ thơ ngắn nhớ người yêu xa 19 ❀✩❀
Rất các lần em muốn gọi tên anh
Khi con tim bừng lên bao nỗi nhớ
Muốn gửi anh chút tình yêu bé nhỏ nhỏ
Em giữ hoài sao không thể ngủ yên.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ tình nhân xa 20 ❀✩❀
Anh và em nhì phương trời bí quyết trở
Có duyên nợ nên gặp gỡ yêu thương
Nhớ tới anh thổn thức cả đêm trường
Trong tim em vương vấn tình xa thẳm.

Xem thêm: Caption Về Tình Yêu Buồn Về Tình Yêu Ngắn Gọn Hay, Thấm Nhất


❀✩❀ thơ ngắn nhớ tình nhân xa 21 ❀✩❀
Trời vẫn sáng mà còn mưa rỉ rả
Gió từng hồi buốt chi phí tâm can
Nỗi lưu giữ nhung kéo lên mắt lệ tràn
Bao ước vọng cất chan mà không tỏ.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ tình nhân xa 22 ❀✩❀
Những lúc buồn em lại nghĩ về tới anh
Em nghĩ tới vòng tay anh ôm chặt
Dẫu họ chưa một lần gặp mặt mặt
Nhưng vai trung phong tưởng em thấy hết sức vui tươi.
*
câu nói hay về nỗi ghi nhớ (ảnh: internet)

❀✩❀ thơ ngắn nhớ người yêu xa 23 ❀✩❀
Nhớ anh nhiều phải em không ngủ được
Viết thơ tình tiến công cược với trời đêm
Em ý muốn phút giây khoá môi mềm
Cho thoả khát nỗi niềm lúc xa vắng.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ người yêu xa 24 ❀✩❀
Anh biết không? Em lưu giữ anh các lắm
Nhớ động cào, domain authority diết sinh sống trong tim
Chắc tiếng này anh yêu vẫn ngủ yên
Hay thao thức đắm chìm trong nỗi nhớ…?
❀✩❀ thơ ngắn nhớ người yêu xa 25 ❀✩❀
Em phải sao cho vơi nỗi nhớ?!
Đêm thị thành, phố rực rỡ tỏa nắng đèn giăng
Chỉ mình em với góc nhỏ bâng khuâng
Mơ anh đến….lâng lâng hòa nhịp thở.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ tình nhân xa 26 ❀✩❀
Như từ bây giờ em thấy ghi nhớ anh ơi!
Từng mẫu tin ko rời trong tâm địa trí
Tuy xa xôi mà luôn luôn gần anh nhỉ?!
Chẳng phút làm sao em thôi suy nghĩ về anh…
❀✩❀ thơ ngắn nhớ tình nhân xa 27 ❀✩❀
Anh tất cả nghe trái tim em nín lặng
Phút buồn bã khi thiếu hụt tình anh
Em chỉ muốn trời hửng sáng thật nhanh
Để được thấy nhẵn hình anh phút chốc.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ tình nhân xa 28 ❀✩❀
Em chỉ mong mình với mọi người trong nhà muôn thuở
Dẫu biết rằng ta ở cách xa nhau
Những và lắng đọng mà ta vẫn gửi trao
Lưu giữ lại mãi ko phai color anh nhé?
❀✩❀ thơ ngắn nhớ người yêu xa 29 ❀✩❀
Anh gồm nghe giờ tình yêu sẽ gọi
Lời nói chuyện qua nhịp đập con tim
Nhớ mang đến anh sao mang nặng nỗi niềm
Cuối thu rồi nghe trong trái tim trống vắng.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ người yêu xa 30 ❀✩❀
Phương trời xa anh đã có được an lành?!
Có ao ước ngóng như lòng em đợi đợi?!
Dẫu chúng mình còn giải pháp xa vời vợi
Trái tim đê mê không vợi nỗi khát khao.
*
thơ status nhớ người yêu xa (ảnh: internet)

❀✩❀ thơ ngắn nhớ tình nhân xa 31 ❀✩❀
Ngày âm thầm trôi dần về phía cuối
Thời gian đi nghe tiếc nuối bi lụy thương
Không gồm anh một phút cũng sầu vương
Sợ lạc mãi giữa tuyến đường ngang trái.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ tình nhân xa 32 ❀✩❀
Một mình em trong đêm khuya vắng vẻ
Nhớ tới bằng hữu khe khẽ gọi tên
Bao lưu niệm em khắc mãi trong tim
Anh phương xa, em kiếm tìm trong niềm nhớ!
❀✩❀ thơ ngắn nhớ tình nhân xa 33 ❀✩❀
Em yêu anh bởi tình yêu khờ dại
Cả ngày lâu năm chỉ nhớ đến anh thôi
Nhớ nụ hôn còn ứ đọng ở bờ môi
Đêm thao thức nhờ cất hộ tình theo gió lộng.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ người yêu xa 34 ❀✩❀
Anh yêu thương ơi! Em nhớ anh vô cùng!
Em chẳng biết dùng lời thơ nào viết
Mà vì sao anh cứ đi biền biệt
Để tối ngày em domain authority diết lưu giữ mong!
❀✩❀ thơ ngắn nhớ người yêu xa 35 ❀✩❀
Đêm chợp chờn từng nỗi ghi nhớ vây quanh
Em ngơ ngác giấc mộng lành vỡ lẽ vụn
Anh ở đâu để mình em đối chọi bóng
Nghe trái sầu cứ rơi rụng tàn canh.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ tình nhân xa 36 ❀✩❀
Đêm chập chùng từng nỗi ghi nhớ vây quanh
Em thao thức mơ về anh phương đó
Mảnh tình riêng tràn đầy trong mưa gió
Cơn bão lòng mở ngõ buốt hồn đơn.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ người yêu xa 37 ❀✩❀
Có nỗi nhớ nào rộng nỗi nhớ lúc yêu ?
Cứ mỗi chiều lòng xốn xao rạo rực
Nhớ anh lắm trái tim khờ thổn thức
Năm tháng nhiều năm vẫn nhất định yêu anh!
❀✩❀ thơ ngắn nhớ người yêu xa 38 ❀✩❀
Nhớ một bạn sao chẳng thể call tên
Cũng chẳng thể đến bên người mỗi lúc
Chỉ ghi nhớ nhung liệu có phải là hạnh phúc
Hay làm cho mình thêm 1 khúc ruột đau.
*
thơ ngắn nhớ tình nhân hay (ảnh: internet)

❀✩❀ thơ ngắn nhớ tình nhân xa 39 ❀✩❀
Nỗi thương nhớ mình đem đến cho nhau
Là tình yêu mà lại em luôn luôn gửi gắm
Anh biết không ngày đêm trong âm thầm lặng
Vẫn lưu giữ về fan tình sẽ là anh.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ người yêu xa 40 ❀✩❀
Hai phương trời nhiều người đang nhớ nhiều hơn
Ai nuốt lệ tủi hờn nghe tim vỡ
Ai đã nghe nửa hồn nhức nức nở
Ai thở dài làm rạn đổ vỡ màn đêm?
❀✩❀ thơ ngắn nhớ người yêu xa 41 ❀✩❀
Em ghét anh cứ bắt em buộc phải nhớ
Cả ngày lâu năm chỉ ghi nhớ tới anh thôi
Em ghét anh khiến cho em nhạt làn môi
Em ghét anh làm cho lệ trôi má thắm.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ người yêu xa 42 ❀✩❀
Cái lạnh lẽo về em càng ghi nhớ anh yêu
Nhớ vòng tay anh ôm em thật chặt
Ta hòa quyện vào vào nhau ghì siết
Nhớ thật nhiều những khoảng thời gian ngắn đê mê.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ tình nhân xa 43 ❀✩❀
Có nỗi nhớ ko thể hotline thành tên
Cứ day chấm dứt cồn cào khu vực tim nhỏ
Cơn gió ngang qua giật tôi cũng ngỡ
Tiếng chân anh đã nhẹ bước bên thềm.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ tình nhân xa 44 ❀✩❀
Dấu yêu à..dù bản thân chẳng mặt nhau
Nỗi nhớ thương vẫn trao về một phía
Lời cầu nguyện vẫn mãi là như thế
Dấu trong tâm địa giấc mộng cứ chông chênh.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ tình nhân xa 45 ❀✩❀
Đêm lạnh bi tráng em lại nghĩ về anh
Từng khá thở ý muốn manh dường lịm tắt
Con tim đau lệ sầu rưng khóe mắt
Nhớ cuộn trào chốc lát chẳng bình yên.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ người yêu xa 46 ❀✩❀
Có nỗi ghi nhớ tưởng chừng không tồn tại
Chợt ùa về trong tâm bỗng choắt quay
Hình nhẵn ấy tưởng như rời xa mãi
Có nào ngờ lại thương ghi nhớ vơi đầy.
*
thơ ngắn nhớ tình nhân của cô bé (ảnh: internet)

❀✩❀ thơ ngắn nhớ tình nhân xa 47 ❀✩❀
Em khu vực này thương ghi nhớ lắm tình ơi
Cố níu kéo bóng bạn trong giây lát
Ảo hình ảnh tan trong màn đêm dày đặc
Sương của trời xuất xắc mắt lệ vừa tuôn.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ người yêu xa 48 ❀✩❀
Nhớ anh rồi em biết phải làm sao
Khi lòng nghe cồn cào lời réo gọi
Bởi xa vượt câu thương đành đề cập vội
Trái tim tiếng chỉ vời vợi hóng trông.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ người yêu xa 49 ❀✩❀
Ở chỗ nào anh bao gồm hiểu tình em
Con tim yêu đang lặng lẽ khắc khoải
Đếm nhớ thương bằng khát khao còn lại
Đêm lặng bi quan ngây dại tình ái câm.
❀✩❀ thơ ngắn nhớ người yêu xa 50 ❀✩❀
Kể từ ngày chúng mình new quen nhau
Không gọi sao trong lòng em khôn xiết nhớ
Một dáng hình dẫu không từng gặp mặt gỡ
Nhưng lòng em cứ lưu giữ mãi khôn nguôi.

(đang cập nhật..)


theo dõi và quan sát
Đăng nhập
Thông báo của
bình luận theo dõi và quan sát mớitrả lời bắt đầu cho comment của tôi
*

Label
<+>
Name*
Email*
Website
*

Label
<+>
Name*
Email*
Website
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
phản hồi nội tuyến
Xem toàn bộ bình luận
*

Bằng Lăng Tím

NHỚ mong muốn ANH

Nỗi lưu giữ nào hơn nỗi nhớ người yêu
Khi từng chiều một mình em xuống phố
Nhìn người ta sao lệ nhòa em đỗ
Nhớ thật các anh tất cả biết tuyệt không

Phố vắng bằng hữu cảm thấy mênh mông
Chân mãi bước nhưng đi hoài chẳng tới
Niềm tin cẩn trong tình em chới với
Gọi tên bạn trong nỗi ghi nhớ quặn đau

Em cầu sao thời hạn sẽ qua mau
Mong nhanh nhất có thể một ngày anh trở lại
Cho tình cảm ta nở hoa đơm trái
Hạnh phúc tròn, lứa đôi mãi bên nhau..!!!


3
Trả lời
*

Hoàng Yến
NHỚ NHUNG

Tôi ghi nhớ một bạn không lưu giữ tôi
Chuyện xưa nháng tựa áng mây trôi
Không đề nghị tại tôi … hay bạn ấy !Tại duyên , trên số … tại ông trời !

Tôi ghi nhớ một tín đồ không nhớ tôi
Đã từng cầu hẹn rồi lại thôi
Giờ đây hai đứa như xa lạ
Chắc rằng bạn ấy sẽ quên tôi ?

Tôi nhớ một người không ghi nhớ tôi
Người ấy bây chừ rất xa xôi
Đâu biết chỗ này tôi nhung nhớ
Đêm ở thao thức … lệ vẫn rơi !

Tôi ghi nhớ một fan không nhớ tôi
Muốn quên chuyện cũ sẽ lâu rồi !Không hờn , không trách … không ăn năn !Chỉ thấy trong trái tim nhớ ko nguôi !

Tôi lưu giữ một fan không nhớ tôi
Tuy rằng nhị đứa biện pháp hai nơi
Vẫn thầm cầu nguyện bạn hạnh phúc
Mạnh khỏe mạnh , bình yên … mãi tươi vui !

Tôi lưu giữ một bạn không nhớ tôi
Vẫn thầm mong ước một lần thôi
Có duyên chạm mặt lại fan năm ấy
Để hỏi tín đồ rằng :" gồm nhớ tôi " ???


0
Trả lời
*

Nhung Nguyen
NGƯỜI YÊU ƠI….Người yêu thương ơi…em lưu giữ anh nhiều lắmƯớc song mình cứ mãi mến nhau
Ở hai nơi ta sẽ bắc nhịp cầu
Cho hạnh phúc vuông tròn theo ngày tháng

Trái tim em ngày đêm thao thức
Nhớ về anh tím cả dòng sông
Ta du nhau bằng giấc mộng tình nồng
Để trái đắng tim em vơi ngọt…

Nửa vâng trăng yêu thương ta đã từng đi tìm
Một nửa YÊU THƯƠNG… ta đã bên nhau…


4
Trả lời
Tinh
Buon.Com (DMCA)Giới thiệu | liên hệ | cơ chế
wp
Discuz
Insert